Niềm Tín Thác – Chương XXIII: MẸ MARIA VÀ LINH HỒN ĐÃ ĐỒNG HÓA VỚI CHÚA GIÊSU

I.  CHÚA GIÊSU MUỐN YÊU MẾN MẸ MARIA TRONG TA VÀ NHỜ TA. LINH HỒN ĐỒNG HÓA VỚI CHÚA GIÊSU ĐƯỢC MỜI GỌI HÃY LÀ CHÚA GIÊSU CHO MẸ MARIA.

–   HẠNH PHÚC LỚN LAO CỦA CUỘC SỐNG TỐT LÀNH ĐÓ.

–   NIỀM TÍN THÁC ĐÓ SẼ CHAN CHỨA LINH HỒN.

Chúa Giêsu muốn yêu mến Mẹ Maria trong ta và nhờ ta. – Linh hồn đồng hóa với Chúa Giêsu được mời gọi hãy  là Giêsu cho Mẹ Maria.– Nơi chương trên đây, chúng ta đã thấy đời sống tốt lành của những linh hồn đặt hết tin tưởng nơi Mẹ Maria, sống cuộc đời con cái Mẹ, trọn niềm tín thác nơi Mẹ. Tuy nhiên vẫn còn một điều tuyệt diệu hơn nữa. Tất nhiên, sống tín thác nơi Mẹ như biết bao con cái Mẹ, tin chắc rằng Mẹ Maria thật sự là Mẹ của mình, xác tín như thế và sống với niềm xác tín này, là điều vô cùng hạnh phúc cho ta. Nhưng còn một hạnh phúc lớn lao hơn nhiều, đó là sống như mình là Giêsu con ruột của Mẹ Maria ! Biết mình là con Mẹ Maria và sống tín thác trọn vẹn nơi Mẹ, là một hạnh phúc lớn lao. Nhưng sống như mình là Giêsu con Mẹ, kéo dài sự hiện diện của Chúa Giêsu trên trái đất này, kéo dài niềm vui của Mẹ Maria được nhìn ngắm Con Cực Thánh của Mẹ, làm sống lại trong Trái Tim Mẹ những giờ phút mến yêu xưa, khi Mẹ còn sống bên cạnh Con chí ái của Mẹ, đó sẽ là niềm vui thiên đàng, niềm vui thần linh mà không một cơn giông tố nào của cuộc đời có thể che khuất.

Sống như Giêsu cho Mẹ Maria ! Câu nói huyền bí này nói lên vai trò mà Chúa Giêsu dành cho những linh hồn thánh thiện, đã sống đồng hóa với Ngài, hoặc đang cố gắng sống như vậy. Bởi vì lòng yêu mến của Chúa Giêsu đối Mẹ Ngài, cũng như lòng mến yêu Ngài dành cho Cha Ngài là một tình yêu mến vô cùng, không bao giờ thỏa mãn. Ba mươi năm tại Nazareth đã không đủ để Chúa yêu mến Mẹ yêu thương của Ngài. Và cuộc sống vĩnh cửu trên trời cũng không đủ để thỏa mãn lòng mến yêu của Ngài đối với Mẹ chí ái của Ngài. Ngài còn muốn yêu mến Mẹ Ngài bằng mọi cách có thể, bằng tất cả mọi phương tiện mà quyền năng vô cùng của Ngài có thể làm được. Chúa muốn yêu mến Mẹ mình, làm cho Mẹ thêm vui sướng bằng muôn ngàn con tim của các chi thể của Ngài. Cho nên khi có được những linh hồn tận hiến, những linh hồn đồng hóa với Ngài, trở nên giống hệt như Ngài và sẵn sàng yêu mến Cha Ngài và Mẹ Maria của Ngài, thì Ngài vui sướng vô cùng. Đúng thế, Chúa Giêsu muốn biến thành muôn ngàn Giêsu để yêu mến Mẹ mình, cho thỏa lòng mến yêu Mẹ. Chúa muốn lặp lại cuộc sống nơi trần gian này, và sống cho đến tận thế, để yêu mến Mẹ mình, Mẹ vô cùng mến yêu của mình. Cho nên, với những linh hồn tận hiến và đã đồng hóa với Ngài, Chúa Giêsu đòi hỏi tâm trí họ, trái tim của họ, ý chí của họ, phải thấm nhuần tình mến yêu của Ngài đối với Mẹ Maria của Ngài. Và như vậy, nhờ họ, Chúa có thể tiếp tục yêu mến Mẹ mình để thỏa mãn lòng mến yêu nồng nàn của Ngài.

Tất nhiên có nhiều cách tận hiến cho Chúa Giêsu, để Ngài sống động ở trong ta. Đa số các linh hồn tỏ ra quá thô tục, quá vật chất, Chúa Giêsu không thể sử dụng họ theo ý của Ngài. Trái tim họ đã hẹp hòi, lại đầy những tâm tình tự ái, làm sao Chúa Giêsu có thể đổ vào đấy những dòng nước cuồn cuộn của đức ái thần linh ? Vậy trước hết, linh hồn phải từ bỏ mình, phải chết cho chính mình để sống bằng sự sống của Chúa Kitô. Trong nhiều năm, họ phải tập sống thân mật với Chúa Giêsu bằng một đời sống nội tâm trong sạch và yêu mến. Họ phải tập sống dựa đầu trên Thánh Tâm Chúa, để trái tim của họ đập cùng một nhịp với Trái Tim Chúa. Chỉ sau nhiều năm sống thân mật như thế, Chúa mới có thể an tâm mời gọi chúng ta sống cuộc sống đồng hóa với Ngài, để Ngài sống đầy đủ trong chúng ta và thực hiện mọi ước muốn của Ngài, mọi ý định yêu thương của Ngài.

Những linh hồn đồng hóa với Chúa Giêsu là những linh hồn đã trao tặng Ngài tất cả, đã dâng hiến Ngài tất cả mọi sự cách tuyệt đối, không bao giờ đòi lại, để Chúa sử dụng mọi sự theo ý Ngài. Tâm hồn của họ là tâm hồn của Chúa Giêsu, ý muốn của Chúa Giêsu là ý muốn của họ. Làm sao khi đó Chúa lại không dùng trái tim của họ để yêu mến thêm mãi Mẹ Maria, cũng như Ngài luôn luôn yêu mến Cha Ngài, yêu mến vô cùng. Chúa Giêsu sẽ vui sướng lắm khi tìm được những linh hồn để Ngài được dùng trái tim họ mà yêu mến Mẹ chí ái của Ngài. Những linh hồn đó diễm phúc dường nào ! Trái tim của họ sẽ được rung động bởi những tâm tình yêu mến mà Chúa dành cho Mẹ mến thương của Ngài.

Khi Chúa Giêsu dùng một linh hồn để yêu mến Mẹ Ngài cho thoả tình con thảo của Ngài, sẽ có những lúc Ngài cho linh hồn đó cảm thấy Ngài thích sử dụng nó. Và để tập cho nó sống cuộc sống mới này, sẽ có những giờ phút Ngài cho nó có những tâm tình ngọt ngào trong vai trò mới này, nó sẽ yêu mến Mẹ Maria với những tâm tình của Ngài ở Nazareth xưa. Dần dần nó có được những tâm tình của Chúa khi sống với Mẹ tại Nazareth xưa, nó dần dần được đồng hóa với Chúa Giêsu, nó cảm thấy nó yêu mến Mẹ Maria bằng chính những tâm tình của Chúa Giêsu đối với Mẹ Ngài xưa.

Mỗi sáng, vừa mở mắt lúc rạng đông, nó đã chạy lại gieo mình vào lòng Mẹ Maria và thưa Mẹ nhân danh Chúa Giêsu : “Lạy Mẹ diễm phúc, con hôn Mẹ bằng cái hôn của Chúa Giêsu, chính Ngài hôn Mẹ bằng miệng của con và yêu mến Mẹ bằng trái tim của con.” Và Mẹ Maria sẽ cúi xuống ôm lấy linh hồn có phúc này với một tình thương khôn tả. Mẹ sẽ hôn nó, tưởng như đang ôm và hôn Con cực thánh của Mẹ ở Nazareth xưa.

Rồi linh hồn đi làm công việc ưa thích của nó là : cầu nguyện. Sau đó, nó làm mọi công việc của nó với Chúa Giêsu. Với Chúa Giêsu và nhân danh Ngài, nó chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Và nó cùng với Ngài chiêm ngưỡng Mẹ Maria : nó say mê yêu mến Mẹ và chiêm ngưỡng Mẹ lâu giờ. Nó ngây ngất nhìn ngắm Mẹ Maria của nó, kỳ công kiệt tác của sự khôn ngoan vô cùng và quyền năng vô cùng. Và nó sung sướng ca tụng Mẹ : “Lạy Mẹ Maria, Mẹ xinh đẹp tuyệt trần, và tội nguyên tổ không có nơi Mẹ.” Và nó quyến luyến Mẹ để Mẹ vuốt ve và hôn yêu nó: “Mẹ nói cho tai con nghe thấy tiếng nói của Mẹ đi, tiếng nói của Mẹ dịu dàng và khuôn mặt Mẹ đẹp xinh” (Dc 5,10). Và Đức Nữ Trinh âu yếm ôm ghì nó vào lòng và nói với nó : “Con yêu dấu của Mẹ trắng tinh và hồng hào, được kén chọn trong muôn một.” (Dc 2,14). Đứa con tinh thần của Mẹ càng nép chặt vào lòng Mẹ Maria của nó, nhìn Mẹ, cười với Mẹ và bằng trăm cách nó muốn tỏ bày lòng mến yêu Mẹ. Các thiên thần Sêraphim sung sướng nhìn Chúa Giêsu tỏ lòng mến yêu Mẹ Ngài qua những tâm tình của linh hồn đó.

Thế rồi linh hồn đi làm công việc thường nhật của nó. Công việc tầm thường, không có tầm quan trọng xã hội nào hết, hoặc công việc cao trọng trong Giáo Hội và xã hội, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là nó làm với Chúa Giêsu, dưới cái nhìn từ mẫu của Mẹ Maria. Nó luôn ý thức rằng Mẹ Maria ở đó, bên cạnh đó, luôn theo dõi mọi hành vi của nó cách ân cần, như người mẹ không rời mắt nhìn xem đứa con bé nhỏ của mình. Rồi lúc lúc nó lại nhìn lên Mẹ Maria vô cùng mến yêu của nó.

Cũng có thể xảy ra chuyện nó gặp những khó khăn trong đời sống vật chất hoặc trong cuộc sống thiêng liêng. Có thể nó sa ngã vào những điều bất toàn hoặc những lỗi phạm nho nhỏ. Nó hối hận và chạy lại gieo mình vào lòng Mẹ Maria, y như Chúa Giêsu khi còn bé mà vấp ngã, bị đau…

Cũng có những lúc nó gặp đau khổ, đau khổ về thân xác và nhất là những đau khổ về tinh thần, những nghi nan, những lo sợ… Nó đau khổ, buồn sầu. Những khi đó, nó cũng chỉ biết chạy đến gieo mình vào lòng Mẹ Maria từ ái, và cũng như Chúa Giêsu Hài đồng xưa, nó ngủ thiếp đi, quên đi mọi sự trong lòng Mẹ Maria. Nhờ nó, Mẹ Maria và Chúa Giêsu ôn lại và sống lại những giờ phút bị thử thách nặng nề khi trốn sang Ai-cập…

Rồi tối đến, sau một ngày làm việc và sống trong tình mến yêu Mẹ Maria với Chúa Giêsu, nó ôm hôn Mẹ lần cuối, xin Mẹ chúc lành cho nó, để nó ngủ trong bình an, dưới cái nhìn đầy yêu thương và chăm lo của Mẹ.

Như vậy nó đã sống qua trọn một ngày với Chúa Giêsu bên cạnh Mẹ Maria. Chúa Giêsu đã đổ đầy linh hồn nó bằng những tâm tình thảo kính của Ngài đối với Mẹ Ngài. Chúa đã dùng trái tim nó để thỏa mãn những tâm tình dạt dào yêu mến đối với Mẹ Maria. Thường Chúa làm việc đó cách kín nhiệm, nhưng cũng có lúc Chúa cho nó cảm nghiệm thấy cách rõ ràng. Chắc tôi cũng đã có kinh nghiệm đó, nếu tôi có phúc đứng vào số những linh hồn được đặc ân tuyển chọn để sống đồng hóa với Chúa Giêsu, để yêu mến Mẹ Maria chí ái thay cho Ngài !

Để làm vui lòng Mẹ mình hơn, và để hạnh phúc của Mẹ được vẹn toàn hơn, Chúa Giêsu muốn Mẹ Ngài có cảm tưởng vẫn được Giêsu Con Mẹ sống tại Nazareth yêu mến Mẹ, cho nên Chúa trang bị linh hồn đồng hóa với Ngài đó bằng những nhân đức thần linh của Ngài, tức những vẻ đẹp siêu phàm của Ngài. Ngài phú bẩm cho linh hồn đó những tâm tình của đức khiêm nhường sâu xa, của đức bác ái dịu dàng, của sự quên mình hoàn toàn, của tình mến yêu tha thiết và của đức vâng lời trọn vẹn. Lòng mến yêu nồng nàn của Chúa Giêsu đối với Mẹ Ngài luôn thôi thúc Ngài, không để yên Ngài, nhưng thúc giục Ngài ban cho linh hồn đó những ân sủng mới, để nó nên giống Chúa Giêsu mọi đàng, và như thế linh hồn đó có thể tiếp tục yêu mến Mẹ Maria như Chúa Giêsu ở Nazareth, đồng thời nó sẽ được Mẹ Maria yêu thương, che chở và vỗ về như Mẹ đã chăm lo cho Giêsu Con của Mẹ xưa.

Nếu tôi là một trong số những linh hồn có phúc này, tôi phải luôn cố gắng đáp lại những ước muốn của Chúa Giêsu. Tôi phải mau mắn và hết lòng vâng theo những ơn soi sáng của Chúa, mỗi lúc tôi phải lo thực hiện những gì Ngài muốn ở nơi tôi. Tôi phải đón ý Ngài, phải mau mắn và thành tâm vâng theo lời mời gọi của Ngài, để sống khiêm nhường, bác ái và vâng lời, cũng như luôn cố gắng thực hành những nhân đức của Giêsu Con Mẹ Maria xưa.

Hạnh phúc lớn lao của cuộc sống tốt lành này. – Niềm tín thác sẽ chan chứa linh hồn.– Làm sao tả được hạnh phúc của những linh hồn đã hoàn toàn đồng hóa với Chúa Giêsu, để Ngài sống trong họ cách đầy đủ cuộc sống Giêsu Con Mẹ Maria ? Tả làm sao được lòng mến yêu đơn sơ và nồng nàn của họ đối với Maria Mẹ của họ. Nhiều lúc trái tim họ như không chịu nổi sức nóng bỏng của những ngọn lửa mến yêu. Nhưng sự thường, lòng mến và hạnh phúc của họ nằm sâu trong tâm hồn, không phát ra tới các giác quan. Điều đó không hệ gì : từ lâu họ đã quen hưởng sự bình an ngọt ngào có tính thiêng liêng, giác quan không cảm thấy. Đó là hồng ân lớn lao Chúa Giêsu ban cho họ.

Có thể tôi cũng được chọn vào số những linh hồn diễm phúc này, nhờ sống thân mật và đầy lòng mến yêu Chúa Giêsu và Mẹ Maria mà đã bắt đầu có cuộc sống đồng hóa với Chúa Giêsu. Tôi phải cảm tạ Chúa vô cùng vì ơn trọng này. Không bao giờ tôi hiểu thấu được đặc ân này, vì Chúa Giêsu đã cho tôi được phúc tiếp nối cuộc sống của Ngài, để yêu mến Mẹ Maria thay cho Ngài, và để Mẹ Maria có cảm giác vẫn yêu thương Con chí ái của Mẹ nơi trần gian. Chúng ta hãy cùng nhau vui sướng và cảm tạ Chúa vì ơn quí trọng vô cùng này.

Nhất là chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận một niềm tín thác trọn vẹn, không gì lay chuyển được. Và điều này cũng dễ hiểu thôi. Làm sao tôi không hoàn toàn tin cậy và tín thác nơi Chúa Giêsu, một khi tôi đã dâng hiến tất cả cho Ngài, để Ngài chiếm đoạt trọn tâm hồn và trái tim tôi, như thế để Ngài có thể dùng tôi mà yêu mến Mẹ thánh Ngài cho thỏa tình con thảo. Tôi hiến thân sống một đời không là của tôi nữa, mà là của Ngài, để Ngài tiếp tục cuộc sống tại thế xưa của Ngài, hầu thỏa mãn tất cả những khát vọng yêu mến Mẹ chí ái của Ngài và của tôi. Tôi chắc Chúa sẽ có một thiên đàng trên trái đất này, khi Ngài có thể dùng trái tim của tôi để thỏa lòng mến yêu nồng nàn đối với Mẹ chí ái của Ngài, thì làm sao Ngài còn có thể từ chối tôi ơn gì nữa, nhất là vì những ân sủng Ngài ban sẽ càng làm cho tôi nên giống Ngài, đồng hóa với Ngài hơn, càng yêu mến Mẹ Ngài hơn và càng đẹp lòng Mẹ hơn ?

Tôi tin chắc Chúa Giêsu sẽ thương yêu tôi lắm, thương yêu tôi vô cùng vì niềm vui tôi mang lại cho  Ngài như thế. Rất ít linh hồn mang lại cho Ngài niềm vui lớn lao này, vì tôi biết Chúa muốn tiếp tục yêu mến Mẹ Ngài nơi các linh hồn. Ngài muốn lắm, vì Ngài biết điều này làm Mẹ Ngài vui sướng khôn tả. Mẹ vui sướng vì trong cùng một lúc Mẹ thấy có trăm ngàn Giêsu yêu mến Mẹ, và được thỏa tình yêu thương trăm ngàn con rất yêu dấu của Mẹ ! Tôi tin chắc Chúa Giêsu sẽ tận dụng cuộc sống mà tôi dâng cho Ngài : Ngài sẽ làm cho nó trở nên giống Ngài hơn, để tôi có thể thực hiện tất cả mọi ước muốn của tình con thảo của Ngài đối với Mẹ Maria. Tất cả mọi tư tưởng, lời nói và hành động của tôi sẽ tỏ rõ những nỗ lực thần linh của Chúa để nói lên lòng mến yêu nồng nàn và tình con thảo dấu yêu của Chúa đối với Mẹ chí ái của Ngài. Chúa chỉ muốn một điều là thấy Mẹ mình vô cùng diễm phúc và vui sướng vì được mến yêu muôn đời. Sẽ không còn một chi tiết nào của đời sống tôi mà không thấm nhuần tình yêu của Chúa đối với Mẹ Ngài, bởi vì Chúa tìm mọi cách để đồng hóa hoàn toàn các linh hồn tận hiến với Ngài, hầu Mẹ Maria vui sướng vì có cảm tưởng như Chúa Giêsu con Mẹ vẫn sống nơi trần gian này và hết lòng yêu mến Mẹ. Cho nên Chúa Giêsu sẽ ban cho các linh hồn đó đủ thứ ân sủng : ơn yêu mến thụ động, ơn chiêm niệm, các ơn Chúa Thánh Thần, đủ hết các đặc ân, vì không có gì là quá mắc đối với Chúa để có những linh hồn đồng hóa với Ngài, hầu tiếp tục yêu mến Mẹ Maria như chính Ngài xưa, khi còn sống tại Nazareth…

Khi tôi sống cuộc sống đồng hóa với Chúa Giêsu như thế, tôi sẽ có thể cậy trông và tín thác nơi Mẹ Maria cách vững tin không kém niềm tin vào Chúa Giêsu. Trước kia, tôi chỉ đơn thuần là một trong những con cái của Mẹ, nhưng nay tôi đã trở thành con yêu dấu của Mẹ một cách đặc biệt, vì phần nào Mẹ đã coi tôi và thương yêu tôi như yêu Chúa Giêsu Con Mẹ. Cũng chính vì Mẹ đã thấy ở nơi tôi một tình mến yêu Mẹ của chính Chúa Giêsu Con Mẹ. Đúng thế, nhờ tôi Mẹ đã lại thấy một Giêsu yêu mến Mẹ nơi trần gian này. Tôi tiếp nối cuộc sống của Chúa Giêsu trên trái đất này : mỗi tư tưởng và mỗi hành động của tôi đều thấm nhuần tư tưởng và tình mến yêu của Chúa Giêsu đối với Mẹ Ngài. Và làm cho Mẹ vui sướng vì mọi tư tưởng và mọi hành vi của tôi đều là của Chúa Giêsu sống trong tôi. Ở trong tôi và nhờ tôi, Chúa Giêsu yêu mến Mẹ chí ái của Ngài và luôn tìm cách làm cho Mẹ vui sướng.

Tôi thấy rõ điều này làm Mẹ Maria vui sướng lắm : với tôi, nghĩa là với tôi đã đồng hóa với Chúa Giêsu, Mẹ sống lại những năm tháng diễm phúc ở Nazareth ! Nhờ có tôi, Mẹ tưởng như vẫn có Giêsu của Mẹ ở Nazareth : Mẹ vui vì sự hiện diện của Ngài, vì tình con thảo của Ngài, vì những nhân đức thần linh của Ngài. Ý tưởng này phải khiến tâm hồn tôi dào dạt niềm tín thác. Tôi thấy mình được Mẹ Maria yêu thương thắm thiết, gần như yêu chính Giêsu Con của Mẹ. Mẹ sẽ dành cho tôi tất cả tình thương dịu dàng của Mẹ, dành cho tôi những ân sủng quí giá nhất. Đáp lại tình yêu con thảo rất nồng nàn của Chúa Giêsu ở trong tôi, Đức Mẹ lại không đáp lại bằng một tình thương bao la và dịu dàng đối với tôi là người đã là Giêsu cho Mẹ sao ? Tôi tin chắc Mẹ sẽ đổ xuống trên tôi muôn vàn ân sủng của tình thương của Mẹ, để giúp tôi càng nên giống Chúa Giêsu hơn, và càng đáng Mẹ thương yêu hơn. Ôi cuộc sống đồng hóa với Chúa Giêsu rất quí trọng dường nào, vì nó làm cho tôi chiếm trọn vẹn tình thương của Mẹ Maria, và bảo đảm cho tôi nhận được những hồng ân đặc biệt nhất của Mẹ.

Thật ra, kinh nghiệm cũng cho tôi biết, nếu tôi cố gắng sống cuộc đời đồng hóa với Chúa Giêsu, thì Mẹ Maria, cũng như chính Chúa, rất vui lòng và rất yêu thương tôi, và nhiều khi Mẹ vỗ về tôi một cách vô cùng ngọt ngào bằng những hồng ân nhiệm mầu trong đời sống thánh thiện.

Tuy nhiên, theo kế hoạch thần linh của Ngài, Chúa vẫn để tôi đôi khi trở lại sống trong đêm tối đau thương. Có thể Chúa sẽ để tôi rơi vào những khủng khiếp của “đêm tối tâm trí”, để tôi được thanh luyện qua những sự thanh luyện thụ động này trên con đường nên thánh. Bị choáng váng bởi ánh sáng chói lòa của ơn chiêm niệm, tôi tưởng như mình đã rơi vào nơi tối tăm muôn đời : và Chúa Giêsu làm thinh, vâng Ngài làm thinh đã lâu rồi, có khi từ mấy năm rồi… Tôi tưởng như cuộc sống đồng hóa với Chúa của tôi đã tiêu tan rồi. Tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa… Còn đâu những ngày tháng vui tươi, khi Chúa Giêsu và tôi cùng nhau dựa đầu vào lòng đầy yêu thương và êm ái dịu dàng của Mẹ Maria ? Đau đớn thay ! Chỉ thỉnh thoảng hoài niệm về những sự ngọt ngào đó thoáng trở lại như cơn gió thoảng, khiến tôi càng khóc lóc nhiều hơn. Đôi khi tôi tìm cách nói chuyện với Mẹ, muốn ôm lấy Mẹ như xưa, nhưng đau đớn thay ! Mẹ không đáp lời, và những lời tôi ca hát để tỏ lòng yêu mến Mẹ đã tan biến trong sự thinh lặng buồn tủi và đau đớn của đêm tối… Người ta có thể nghĩ Mẹ Maria chết rồi, và tôi là đứa bé mồ côi đáng thương hại đã mất mẹ mà vẫn cứ ngồi khóc và gọi mẹ nó…

Các bạn quí yêu, các bạn hãy vững tâm, hãy can đảm, nếu đó là số phận của các bạn trong lúc này. Mẹ Maria vẫn ở đó và Mẹ yêu thương các bạn vô cùng. Và Chúa Giêsu vẫn sống trong các bạn một cách không cảm thấy đó thôi. Tình mến yêu của bạn đối với Chúa Giêsu và lòng yêu mến của Chúa Giêsu ở trong bạn đối với Mẹ Ngài vẫn chân thành và mãnh liệt. Chính Chúa thục giục bạn đi tìm Mẹ, kêu cầu Mẹ với những lời tha thiết và với nước mắt. Chính Ngài khơi dậy trong trái tim bạn niềm ao ước nồng nàn muốn được gặp lại Mẹ và được Mẹ vỗ về yêu thương. Bạn hãy can đảm và tín thác ! Chúa Giêsu và Mẹ Maria sẽ không ẩn mình mãi đâu. Bạn hãy than thở với Chúa Giêsu vì sự vắng mặt lâu ngày của Ngài ! Bạn hãy thưa Chúa : “Lạy Chúa Giêsu, phải chăng đó là cách Chúa yêu mến Mẹ Chúa ? Con đã dâng trái tim của con cho Chúa để yêu mến Mẹ Maria như Chúa ước ao. Vậy mà có vẻ như Chúa không muốn nhờ con để yêu mến Mẹ nữa ! Lửa mến yêu của Chúa ở trong con hình như đã tắt ? Có phải Chúa không muốn dùng con để yêu mến Mẹ nữa chăng ?”. Những lời than thở chân thành và khẩn khoản như thế sẽ kéo Chúa Giêsu trở lại với bạn, vì thật ra Ngài hết sức ước ao yêu mến Mẹ chí thánh và chí ái của Ngài trong những linh hồn tận hiến. Và thật ra, ít có những linh hồn có đủ lòng mến và có đủ một sự thuận thảo tốt lành để thực hành sứ mạng này.

II.  VỀ PHẦN MẸ MARIA, MẸ CŨNG MUỐN YÊU MẾN CHÚA GIÊSU VỚI TA VÀ NHỜ TA.

–   TÔI CÓ THỂ LÀ MẸ MARIA CHO CHÚA GIÊSU.

–   HẠNH PHÚC Ở ĐỜI NÀY. TÍN THÁC. CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA THI NHAU YÊU MẾN NHAU Ở TRONG TÔI.

–   LỜI CẦU XIN MẸ MARIA CỦA TÔI.

Mẹ Maria cũng muốn yêu mến Chúa Giêsu với ta và ở trong ta. Tôi có thể là Mẹ Maria cho Chúa Giêsu. – Chúa Giêsu vui mừng vì tìm được nhiều linh hồn sẵn sàng giúp Ngài thỏa mãn những ước ao nồng nàn yêu mến Mẹ Ngài. Những linh hồn diễm phúc này giống như những chiếc bình quí giá để Ngài đổ bớt sang đó những phần đầy quá của lòng mến yêu dành cho Mẹ Ngài trong Thánh Tâm Ngài. Nhất là nhờ có những linh hồn quảng đại sống đồng nhất với Ngài, Ngài có thể thỏa mãn lòng mến yêu quá nồng nàn của Ngài đối với Mẹ chí ái của Ngài. Như vậy Mẹ Maria được mến yêu bởi Chúa Giêsu, Con chí thánh và chí ái của Mẹ, đồng thời Mẹ được muôn vàn linh hồn đồng hóa với Chúa Giêsu mến yêu Mẹ cùng với Chúa Giêsu. Vậy Mẹ sẽ làm gì để đáp lại tình yêu của muôn ngàn Giêsu như thế ? Làm sao một mình Mẹ sẽ có thể đáp lại muôn vàn tình mến yêu như thế ? Mẹ sẽ chịu thua chăng ?

Đây chính là mầu nhiệm mới của sự khôn ngoan Thiên Chúa. Không, Mẹ Maria sẽ không một mình yêu mến Giêsu Con Mẹ. Mẹ cũng sẽ tìm được muôn triệu trái tim sẵn sàng giúp Mẹ yêu mến Chúa Giêsu chí thánh và chí ái. Mẹ cũng sẽ chỉ thỏa lòng khi đã sẻ bớt những dạt dào đầy quá của lòng mến yêu của Mẹ đối với Chúa Giêsu Con Mẹ.

Theo chương trình vĩ đại của Thiên Chúa, tất cả từng triệu trái tim của những linh hồn tận hiến đó đã được dành cho Mẹ Maria, để Mẹ nhờ họ và với họ mà mến yêu, tôn thờ Chúa Giêsu Ngôi Lời chí thánh. Tất cả loài người, tất cả vũ trụ hiện hữu cho Mẹ Maria, Mẹ Maria hiện hữu cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu hiện hữu cho Chúa Cha. Chúng ta biết từ lâu rằng Mẹ Maria là Đấng ban phát duy nhất tất cả mọi ân sủng của Chúa. Chính Mẹ ban mọi hồng ân của Chúa cho mỗi người chúng ta. Cho nên chính Mẹ ban những ân sủng của đức ái thần linh, để ta yêu mến Chúa Giêsu với Mẹ và thay vào những phần còn thiếu của Mẹ, cũng như thánh Phaolô nói bổ sung những gì còn thiếu cho cuộc khổ nạn cứu chuộc của Chúa Giêsu…

Đáng tiếc thay ! Rất ít linh hồn hiểu biết về vai trò tuyệt vời này, tức vai trò giúp Mẹ Maria yêu mến Chúa Giêsu. Có được mấy linh hồn biết nghe tiếng gọi tha thiết của Mẹ trên trời ? Vậy hỡi những linh hồn tận hiến, những linh hồn sống đồng hóa với Chúa Giêsu, các bạn hãy thỏa mãn những ước ao của Mẹ Maria của chúng ta, cũng như các bạn đã thỏa mãn niềm ước ao nồng nàn của Chúa Giêsu. Các bạn hãy hiến dâng Mẹ tất cả mọi tài năng, trí tuệ, ý chí và tất cả bản thân các bạn, cũng như các bạn đã hiến dâng cho Chúa Giêsu. Các bạn hãy chỉ mong ước một điều là làm vui lòng Mẹ và Chúa Giêsu Con Mẹ. Xin Mẹ Maria hãy làm chủ tuyệt đối trái tim và ý chí của bạn, để Mẹ có thể làm mọi điều Mẹ muốn cho thỏa lòng Mẹ yêu mến Chúa Giêsu Con Mẹ. Bạn đã sống đồng hóa với Chúa Giêsu để yêu mến Cha Ngài và yêu mến Mẹ dấu yêu của Ngài. Bây giờ bạn cũng hãy sống đồng hóa với Mẹ Maria, để cùng với Mẹ yêu mến và tôn thờ Chúa Giêsu !

Trong các giờ cầu nguyện, mỗi khi tôi muốn chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, tôi sẽ làm như Mẹ Maria. Tôi xin Mẹ chia sẻ cho tôi một phần những tâm tình vui sướng của Mẹ khi nhìn ngắm Chúa sống với Mẹ xưa ở Nazareth. Xin vì lòng Mẹ yêu mến Chúa Giêsu, Mẹ hãy thanh tẩy và thánh hóa trái tim tôi, để nó có cùng những ý nguyện tôn thờ và yêu mến Chúa Giêsu như Mẹ. Tôi tin chắc Mẹ sẽ nhận lời tôi cầu xin, vì chính Mẹ cũng ước ao dùng các linh hồn để yêu mến Chúa. Mẹ ước ao thấy Chúa Giêsu Con chí thánh và chí ái của Mẹ được yêu mến rất nhiều, rất nhiều. Đôi khi Mẹ sẽ cho đức tin của tôi sáng lên như cặp mắt của Mẹ xưa, khi Mẹ nhìn ngắm Giêsu yêu dấu của Mẹ tại Nazareth : khi đó tôi thấy Chúa Giêsu hiện ra trước mắt tôi, với hào quang chói lói và vẻ đáng mến vô cùng. Tôi sẽ nhảy mừng và kêu lên : “Ôi, lạy Chúa Giêsu, con được ở đây với Chúa và Mẹ Maria thế này, thật hạnh phúc cho con quá !”

Khi Chúa Giêsu đến với tôi khi tôi rước lễ, tôi sẽ đón tiếp Ngài nhân danh Mẹ Maria. Chính lúc đó và nhất là lúc đó, Mẹ muốn dùng tôi để mến yêu Chúa Giêsu. Nhờ tôi, Mẹ muốn sống lại giờ phút vô cùng trọng đại và diễm phúc, khi Ngôi Lời nhập thể trong lòng trinh khiết của Mẹ. Mẹ muốn thấy lại những giờ phút vô cùng kỳ diệu và vui sướng đó của Mẹ.

Nếu tôi là linh mục, tôi sẽ có diễm phúc mỗi ngày ôn lại, lặp lại hy lễ mầu nhiệm của Chúa Giêsu trên Núi Sọ : tôi sẽ đứng sát bên Mẹ, dưới chân Thập giá của Chúa đang hấp hối. Mẹ Maria sẽ cùng tôi nhìn ngắm Chúa Giêsu Con Mẹ chết cách vô cùng đau đớn, để chuộc tội thiên hạ. Mẹ sẽ cùng tôi dâng lên Chúa Cha của lễ vô cùng thánh thiện và quí giá là Chúa Giêsu chịu đóng đinh, cùng với nỗi thống khổ cực kỳ đau đớn của Trái Tim Mẹ, để xin ơn tha thứ cho những linh hồn tội lỗi, và xin ơn thánh thiện cho những linh hồn đạo đức.

Rồi những lúc tôi nói chuyện thân mật với Chúa Giêsu, tôi cũng làm nhân danh Mẹ Maria và với Mẹ. Mẹ muốn lặp lại những năm tháng sống thân mật và âu yếm với Chúa xưa ở Nazareth. Mẹ muốn dùng tôi để sống lại những giờ phút êm đềm đó, khi Mẹ bồng ẵm Chúa hài nhi, khi Mẹ ôm Giêsu thiếu niên vào lòng Mẹ, mỗi khi Chúa cần đến sự vỗ về yêu thương của Mẹ.

Cũng như Chúa Giêsu vui mừng tô điểm cho linh hồn tôi bằng những nhân đức thần linh của Ngài, để tôi cùng Ngài và thay Ngài yêu mến Mẹ chí ái của Ngài, hầu thỏa mãn tình mến yêu nồng nàn của Ngài đối với Mẹ Ngài, thì cũng vậy, Mẹ sẽ làm cho tôi nên giống Mẹ, có những tâm tình như Mẹ để yêu mến và làm vui lòng Chúa Giêsu Con chí ái của Mẹ. Mẹ sẽ thông ban cho trái tim tôi những tâm tình khiêm nhường sâu xa, hoàn toàn quên mình như Mẹ.

– Hạnh phúc vô cùng ở đời này. – Tín thác. – Chúa Giêsu và Mẹ Maria thi nhau yêu thương ở trong tôi. – Như vậy, đời sống của tôi sẽ vô cùng hạnh phúc ! Cuộc sống đồng nhất với Chúa Giêsu cũng có thể là cuộc sống đồng nhất với Mẹ Maria. Lần lượt tôi có thể là Chúa Giêsu và Mẹ Maria ! … Tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng như thế : là Chúa Giêsu cho Mẹ Maria, là Mẹ Maria cho Chúa Giêsu ! Để Chúa dùng trái tim tôi mà yêu mến Mẹ Ngài với những tâm tình con thảo của Ngài… Rồi lại có thể để Mẹ Maria dùng những tâm tình của Mẹ ở trong tôi để tôn thờ và yêu mến Con chí thánh của Mẹ… Ôi hạnh phúc cho tôi dường nào ! Nhưng cuộc sống đồng hóa với Chúa và cuộc sống thánh mẫu này cũng là nguồn ơn tín thác của tôi. Bởi vì tôi ngoan ngoãn vâng theo ý Mẹ, Mẹ sẽ ban dư đầy ơn sủng cho tôi, để giúp tôi mau lẹ nên thánh. Vì Mẹ yêu mến Chúa Giêsu và muốn làm vui lòng Ngài,  Mẹ sẽ dạy tôi sống khiêm nhường như Mẹ. Mẹ sẽ đổ vào tâm hồn tôi những tâm tình hiền hậu, trinh khiết và sẵn sàng chịu đau khổ. Vì tôi đã tận hiến cho Mẹ, để Mẹ sống trong tôi và yêu mến Chúa Giêsu qua những tâm tình của tôi, nên Mẹ sẽ tận dụng mọi cách, mọi tư tưởng và mọi hành vi của tôi, để nói lên lòng yêu thương vô cùng nồng nàn của Mẹ đối với Chúa Giêsu Con chí ái của Mẹ. Cho nên mặc cho những sự yếu đuối và nhu nhược của tôi, Mẹ sẽ dùng mọi cử chỉ và mọi tâm tư của tôi để nói lên lòng mến vô cùng ân cần của Mẹ đối với Chúa Giêsu Con Mẹ.

Thật ra Mẹ Maria còn làm hơn thế nhiều. Mẹ muốn nhiều hơn. Mẹ muốn yêu Chúa trong nhiều linh hồn mà việc tông đồ của tôi sẽ chinh phục cho Mẹ. Tôi càng sống đồng hóa với Chúa Giêsu và với Mẹ, Mẹ sẽ càng đổ tràn đầy ân sủng xuống linh hồn tôi, để tôi trở thành một con suối chuyển các ân sủng và tình yêu của Mẹ xuống cho nhiều linh hồn, giúp những linh hồn này tập sống đồng hóa với Chúa và với Mẹ như tôi, và như thế Mẹ sẽ có thể yêu mến Chúa Giêsu Con Mẹ trong rất nhiều linh hồn liên kết với linh hồn tôi.

Như vậy tôi sẽ sống một niềm tín thác vô biên. Thật chưa bao giờ tôi dám nhìn cuộc sống của tôi dưới ánh sáng kỳ diệu này, thật là một ánh sáng của thiên đàng. Miễn là tôi tỏ ra quảng đại và thuận thảo theo ơn soi dẫn của Chúa, miễn là tôi thành tâm tận hiến cho Mẹ, cố gắng sống theo tâm tình của Mẹ, thì dầu tôi vẫn còn mắc nhiều nết xấu và nhiều khiếm khuyết, tôi tin chắc Chúa Giêsu và Mẹ Maria sẽ thương yêu tôi và ban mọi phúc lành cho tôi. Chúa Giêsu sẽ ban cho tôi dư đầy mọi ân sủng vì Mẹ Maria, và Mẹ Maria sẽ xin Chúa ban xuống tràn đầy ơn phúc cho linh hồn tôi, vì lòng Mẹ yêu mến Chúa Giêsu. Trái tim tôi sẽ vô cùng diễm phúc, vì nó luôn dạt dào những tâm tình mến yêu vô cùng thắm thiết giữa Chúa Giêsu và Mẹ Ngài, giữa Mẹ Maria chí ái và Con chí ái và đáng tôn thờ của Mẹ. Trái tim tôi sẽ là ngôi đền thánh sống động, vô cùng nhiệm mầu, trong đó Chúa Giêsu và Mẹ Maria hiệp nhất trong tình mến yêu diễm phúc muôn đời…

Lời cầu xin Mẹ trên trời. – Lạy Mẹ mến yêu, hôm nay con đã khám phá ra một điều kỳ diệu : con đã sống đồng hóa với Chúa Giêsu để yêu mến Mẹ. Con đã yêu mến Mẹ nhân danh Giêsu Con Mẹ, và rồi hiệp nhất trong lòng mến, Ngài và con đã cùng nhau yêu mến Mẹ cách say đắm. Nhưng rồi khi phải yêu mến Chúa Giêsu, con thấy tâm hồn con nghèo nàn quá. Con chỉ có một trái tim khốn nạn, đầy tự ái và kiêu căng. Nhiều khi con đã đau khổ lắm vì sự khốn khó này của con. Nhưng nay con đã biết cách yêu mến Ngài bằng một lòng mến nồng nàn và trong trắng. Con sẽ mượn tâm tình của Mẹ để yêu mến Chúa : con sẽ yêu mến Chúa bằng lòng mến của Mẹ và nhân danh Mẹ. Ôi con vui sướng, vì biết rằng con làm thế là rất đẹp lòng Mẹ : Mẹ sẽ thiêu đốt tâm hồn con bằng những ngọn lửa yêu mến của Trái tim vẹn sạch của Mẹ.

Nhưng, lạy Mẹ Maria, để trở nên giống hệt như Mẹ và sống đồng nhất với Mẹ, Mẹ cần phải ra tay giúp đỡ con rất nhiều, bằng những hồng ân đặc biệt của Mẹ. Trước hết, con phải trở nên đơn sơ và khiêm nhường như một trẻ nhỏ. Rất khiêm nhường và đầy lòng mến Chúa như Mẹ. Con phải cởi bỏ con người cũ của con. Con phải tâm niệm thực tập cuộc sống “thánh mẫu”, sống như Mẹ, trọn vẹn sống cho Chúa. Con phải quy hướng mọi tâm tình và chí hướng của con vào cuộc sống mới này, cuộc sống đồng nhất với Mẹ. Xin Mẹ cho con cảm nghiệm cách rõ ràng những tâm tình thánh thiện và yêu mến của Mẹ xưa, mỗi khi Mẹ nhìn ngắm Chúa Giêsu Con Mẹ sinh hoạt bên cạnh Mẹ. Đôi khi Mẹ phải thật sự cho con có những tâm tình của Mẹ, tình yêu mến của Mẹ đối với Chúa Giêsu : có thế con mới có ý thức là con đang thay Mẹ và nhân danh Mẹ yêu mến Chúa Giêsu. Nếu không, tất cả mọi dự tính tốt đẹp của con sẽ chỉ là những mơ mộng không bao giờ thành trong cuộc đời của con.

Về phần con, con quyết chí làm mọi sự dưới sự trợ giúp của Mẹ. Con muốn dần dần, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi, con sẽ thật sự sống cuộc sống thánh mẫu này. Đáng buồn thay ! Sẽ còn nhiều lần con yêu mến Chúa Giêsu một mình con, với trái tim hẹp hòi của con, thay vì yêu mến Ngài với Mẹ và nhân danh Mẹ trong một tình mến yêu vô cùng nồng nàn. Nhưng con tin rằng Mẹ sẽ sửa chữa những sai lầm và những lỗi lầm của con, Mẹ sẽ lại dắt con vào con đường thánh mẫu tốt lành này.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy giúp con cho đến khi Mẹ thành công. Xin Mẹ đừng để mặc con. Trái lại, xin Mẹ thấm nhuần tâm trí con bằng những tư tưởng thánh thiện của Mẹ. Xin Mẹ đồng hóa ý muốn của con với ý muốn của Mẹ. Xin Mẹ làm cho trái tim con trở nên giống Trái Tim vẹn sạch và nồng nàn đức ái của Mẹ. Xin cho trái tim con cùng đập một nhịp với Trái Tim Mẹ, xin cho linh hồn con thấm nhuần mọi tâm tình của linh hồn Mẹ, để từ nay con sống bằng linh hồn của Mẹ, bằng cuộc sống của Me !

Lạy Mẹ, con trông cậy nơi Mẹ. Con tin chắc Mẹ sẽ nhận lời con xin. Làm sao Mẹ có thể từ chối hạnh phúc con dâng lên Mẹ, để Mẹ có thể tiếp tục yêu mến Chúa Giêsu ở trong con ? Chúa Giêsu đã sống ở trong con, đồng hóa với con để yêu mến Mẹ và tìm mọi cách làm vui lòng Mẹ, thì con tin chắc Mẹ cũng sẽ vui sướng nhận sống đồng nhất với con, để có thêm một trái tim yêu mến Chúa với Mẹ và như Mẹ.

Ôi, lạy Mẹ rất thánh, hôm nay con dâng lại trái tim con cho Mẹ. Con đã mở rộng tâm hồn con, xin Mẹ hãy đổ vào đấy tất cả lửa đức ái nồng nàn của Mẹ đối với Chúa Giêsu Con của Mẹ, để Mẹ được thỏa lòng sử dụng trái tim của con để yêu mến Chúa.

Và lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng hãy giúp con. Xin Chúa chia sẻ với con những tâm tình kính ái mà mến thương của Chúa đối với Mẹ chí ái của Chúa, để con có thể yêu mến Mẹ Maria với Chúa và nhân danh Chúa. Chúa biết con hết sức nghèo nàn, không có gì hết, nếu Chúa ban cho con nhiều lửa mến, con sẽ yêu mến Mẹ nhiều, còn nếu Chúa ban cho con ít, con sẽ chỉ yêu mến Mẹ ít. Ôi ! Lạy Chúa Giêsu,  xin Chúa tỏ cho thấy Chúa yêu mến Mẹ Chúa cách tha thiết và nồng nàn dường nào ! Còn hơn trước đây nữa, xin Chúa ban thêm nhiều ân sủng cho con, để con sống đồng hóa với Chúa hơn, để con thấy Chúa sống tròn đầy hơn ở trong con, như vậy Chúa sẽ có thể yêu mến mãnh liệt hơn, yêu mến Mẹ Chúa cách nồng nàn hơn và thỏa lòng hơn.[1]

 

[1] Đối với những linh hồn ước ao sống cuộc sống đồng hóa với Chúa Giêsu để yêu mến Mẹ Maria, và sống cuộc sống đồng hóa với Mẹ Maria để yêu mến Chúa Giêsu, họ sẽ dễ dàng nhận thấy rằng lối sống như thế là phương thế tuyệt hảo để họ tỏ bày lòng mến yêu Chúa Giêsu và Mẹ Ngài. Điều này đòi hỏi họ phải hoàn toàn tận hiến cho Chúa và cho Mẹ Maria, không còn sống cho mình nữa, mà chỉ sống cho Chúa và cho Mẹ.

      Chúng tôi khuyên bạn đọc tìm đọc những trang rất sâu xa và tốt lành của cuốn “Ma Mère” của cha Jos. Schrijvers, C.SS.R., viết về vấn đề này. Chính chúng tôi cũng lấy cảm hứng từ cuốn sách tốt lành này.

Chia sẻ Bài này:

Related posts